Nghiệt ngã một chuyện tình...

Thứ ba, 25/02/2014 11:05

* NẠN NHÂN LÀ SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT KHOA LUẬT

(Cadn.com.vn) - 10 giờ 30 ngày 24-2, bà Nguyễn Thị Tám (38 tuổi, trú P. Thủy Dương, TX Hương Thủy, TT-Huế) phát hiện tại phòng trọ của bà cho thuê, một sinh viên (SV) nữ nằm bất tỉnh giữa nền, cạnh đó, ở cửa sổ là một thanh niên treo cổ tự vẫn. Ngay lúc đó, bà Tám nhờ người thân gọi điện và trình báo cơ quan CA. Qua khám xét tại hiện trường, nữ sinh viên nằm ở nền nhà đã chết và người thanh niên treo cổ tự vẫn cũng đã tử vong.

Danh tính nữ SV được xác định là Nguyễn Thị Anh Thi (1994, SV năm thứ nhất Khoa Luật - ĐH Huế; còn người thanh niên treo cổ (theo khai nhận của bạn bè) tên là Châu Văn Tuấn (1992), hiện đang là SV năm thứ 3 Trường CĐ Y tế Đà Nẵng. Thi và Tuấn đều trú cùng quê tại TT Chư Sê, H. Chư Sê (Gia Lai). Ngay sau khi nhận được hung tin Anh Thi chết, rất nhiều bạn bè và giáo viên Khoa Luật đã lập tức có mặt tại phòng trọ để chia buồn, tìm hiểu.

Một người bạn thân của Anh Thi cho biết: “Trước khi xảy ra sự việc, hôm thứ bảy (ngày 22-2), Thi cùng với nhóm bạn trong lớp đi chơi, hát karaoke, sau đó cả nhóm kéo nhau ra công viên ngồi chơi. Lúc này, Thi có tâm sự rằng bạn trai (Châu Văn Tuấn) ở Đà Nẵng chuẩn bị ra chơi. Rồi Thi nói, lần này mình sẽ chia tay với anh ấy vì anh ấy ham chơi...”. Nói về việc Tuấn ham chơi, bạn của Thi cho biết, Thi kể, Tuấn không chịu học hành mà thường hay bỏ học ra Huế chơi. Mỗi lần Tuấn bỏ học đi chơi, Thi không thích vì sợ ảnh hưởng đến kết quả học tập cũng như sợ ba mẹ của Tuấn biết chuyện sẽ buồn phiền. Bạn Thi còn cho biết thêm, thời gian gần đây, Thi cũng hay than vãn chuyện tình cảm giữa Thi và Tuấn với bạn thân...

Đông đảo người dân đến xem.

Một SV ở gần phòng trọ của Thi cho biết, sáng 23-2, thấy Tuấn xuất hiện ở dãy nhà trọ này, nhưng Tuấn từ Đà Nẵng ra Huế lúc nào thì họ không biết. Được biết, dãy nhà trọ mà Thi đang tạm trú có hơn 10 phòng. Thi đến thuê phòng trọ tại nhà số 11/152 - Nguyễn Hữu Cảnh vào đầu tháng 10-2013 đến nay và ở một mình một phòng...

Trở lại việc Tuấn xuất hiện tại dãy nhà trọ, rồi sau đó Tuấn và Thi đi đâu, làm gì thì mọi người xung quanh không để ý. Cho đến sáng 24-2, các bạn trong lớp không thấy Thi đi học nên nhiều lần gọi điện nhưng Thi không bắt máy. Một số bạn học của Thi cho biết, Thi đi học chuyên cần và rất hiếm khi nghỉ học. Vì vậy, ngày đầu tuần Thi vắng lớp khiến các em này nghi ngờ. Ngay sau khi kết thúc buổi học, nhóm bạn thân của Thi đạp xe về phòng trọ để tìm. Tại đây, họ không thể tin vào mắt mình khi thấy Thi nằm bất động giữa nền nhà. Bên cạnh Thi là một thanh niên đang treo cổ. Sau đó, nhìn kỹ lại thì các bạn của Thi khẳng định đó chính là Châu Văn Tuấn (vì những người bạn này đã từng gặp Tuấn). Theo giáo viên chủ nhiệm Trần Công Lập, Thi là SV rất năng động, nhiệt tình và học tập khá.

Bạn bè đau xót khi biết Thi đã tử vong.

Đến 15 giờ cùng ngày, CQĐT tiếp tục tổ chức khám nghiệm tử thi của Châu Văn Tuấn. Theo cơ quan pháp y, Thi bị siết chặt cổ dẫn đến chết ngạt. Qua khám xét, hai bên cổ của Thi có nhiều vết bầm tím. Tại hiện trường, có con dao và nhiều vũng máu. Theo cơ quan CA, con dao này là Tuấn đã dùng để cứa vào cánh tay của mình. Sau đó, Tuấn dùng dây treo cổ vào cửa sổ để tự sát. Như vậy, theo nhận định ban đầu của CQĐT, sau khi siết cổ Thi cho đến chết, Tuấn đã dùng dao cắt tay mình và treo cổ tự sát.

Một cán bộ điều tra cho biết, giữa Tuấn và Thi có mối quan hệ tình cảm thân thiết và có lẽ yêu nhau cũng khá lâu. Trong những tin nhắn gần đây nhất cho thấy Thi đòi chia tay nhưng Tuấn không chịu. Vì vậy, có thể Tuấn đã tiêu cực chọn cách giết người yêu rồi tự vẫn... Cùng ngày, cơ quan CA đã liên hệ được với chị gái của Thi cũng đang sinh sống tại Gia Lai. Chị gái cũng khẳng định đã biết chuyện Thi đòi chia tay với Tuấn, nhưng không ngờ lại xảy ra hậu quả quá đau buồn. Do gia đình của Thi và Tuấn đều ở Gia Lai nên sau khi khám nghiệm tử thi, CQĐT đã tạm thời gửi thi thể của hai người tại Khu giải phẫu Bệnh của BVT.Ư Huế và chờ người nhà ra nhận xác. Hiện, vụ việc đang được CQĐT tiếp tục làm rõ.

Dãy nhà trọ nơi Tuấn đã giết Thi, rồi tự vẫn.

Hải Lan